“Độc chiêu” của gã đồng hương ở chung căn hộ

Thứ tư, 20/08/2025 08:05

Nhập cảnh vào Việt Nam du lịch nhưng Zang Haoran (2008) và Xia Feiyang (2006, đều quốc tịch Trung Quốc) đã trộm cắp 400 triệu đồng cùng nghiều trang sức có giá trị của một người đồng hương. Cả 2 đã bị Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt ngay trong ngày gây án.

Hai đối tượng Zang Haoran và Xia Feiyang và tang vật vụ trộm.
Hai đối tượng Zang Haoran và Xia Feiyang và tang vật vụ trộm.

Theo đó, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, ngày 14-8, Zang Haoran và Xia Feiyang đến Đà Nẵng gặp Wang Meng (1990, quốc tịch Trung Quốc) và được Wang Meng thuê một khách sạn tại phường Sơn Trà để ở và 1 xe máy để làm phương tiện đi lại. Ngày 15-8, Wang Meng đi cùng Li Peng (1992, quốc tịch Trung Quốc) là bạn ở cùng căn hộ trên đường Lê Quang Đạo (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để đổi tiền giúp cho Li Peng. Số tiền ngoại tệ của Trung Quốc đổi ra được 400 triệu đồng Việt Nam.

Ngày 16-8, Wang Meng rủ Zang Haoran và Xia Feiyang trộm cắp số tiền trên của Li Peng thì cả 2 đồng ý. Chúng thống nhất khi nào Li Peng vắng nhà thì Wang Meng sẽ gọi điện cho 2 đối tượng còn lại đến trộm cắp. Trưa cùng ngày, Xia Feiyang điều khiển xe máy chở Zang Haoran đến đường Lê Quang Đạo. Zang Haoran thay quần áo rồi đến trước căn hộ mà Li Peng đang thuê trọ để chờ đợi.

Đến 12 giờ 10 cùng ngày thì Wang Meng gọi điện báo cho Zang Haoran biết là Li Peng đã đi khỏi nhà và cửa phòng đang mở. Zang Haoran đi lên tầng 2 vào phòng của Li Peng mở tủ áo quần theo hướng dẫn của Wang Meng và lấy được số tiền 400 triệu đồng. Sau đó Zang Haoran đi sang phòng của Wang Meng để xáo trộn đồ đạc và lấy 1 túi xách màu đen có ghi nhãn hiệu “Louis Vuitton” để tạo hiện trường giả.

Zang Haoran gọi báo cho Wang Meng biết là đã lấy được số tiền trên thì Wang Meng yêu cầu Zang Haoran quay lại phòng của Li Peng để tìm và trộm thêm các trang sức bằng vàng có giá trị khác. Zang Haoran quay lại phòng của Li Peng tìm kiếm lấy được một số trang sức bằng vàng của chị L.T.T.T (2000, trú xã Hà Nha, Đà Nẵng), là bạn gái của Li Peng.

Tiếp đó, Zang Haoran bỏ tất cả tiền, trang sức lấy được vào túi xách màu đen có ghi nhãn hiệu “Louis Vuitton”, rồi lấy thêm 1 túi xách màu vàng xanh có ghi nhãn hiệu “Christian Dior” trong phòng để đựng túi xách màu đen “Louis Vuitton” và tẩu thoát.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Zang Haoran đi bộ lại nơi Xia Feiyang đang đợi thì Wang Meng yêu cầu phải quay lại xáo trộn đồ đạc của 2 phòng còn lại ở tầng 2 để tạo hiện trường giả, tránh bị nghi ngờ. Lần này Zang Haoran đứng đợi còn Xia Feiyang đi bộ lên xáo trộn đồ đạc của 2 phòng còn lại ở tầng 2. Sau đó Xia Feiyang quay lại cùng Zang Haoran và Zang thay áo quần, vứt bộ áo quần đang mang khi trộm cắp tài sản vào thùng rác ở ven đường rồi cùng Xia Feiyang về lại khách sạn ở Sơn Trà.

Wang Meng đặt vé máy bay cho Zang Haoran và Xia Feiyang mang theo tài sản trộm được xuất cảnh về lại Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng 21 giờ cùng ngày, khi 2 đối tượng đang trên đường vào Sân bay Quốc tế Đà Nẵng thì cơ quan Công an phát hiện, mời về làm việc và thu giữ toàn bộ tang vật. Riêng Wang Meng là đối tượng chủ mưu trong vụ trộm cắp đã bỏ trốn, hiện Cơ quan Công an đang xác minh, truy tìm.

HẢI QUỲNH